Vợ phản ứng bất ngờ trước lời quát của chồng về việc làm bếp, khiến anh hoảng sợ khi cô quyết tâm đứng lên bảo vệ bản thân.
Sau 2 năm kết hôn, Thương nhận ra Phong là một người chồng gia trưởng và cục cằn. Trước đây, Phong từng hứa hẹn về một cuộc sống lãng mạn và hạnh phúc, nhưng thực tế lại khác xa. Chỉ sau một tháng cưới, anh yêu cầu Thương phải học các quy tắc trong gia đình, vì anh là cháu đích tôn. Thương phải làm gương cho mẹ chồng, dậy sớm nấu ăn và giặt giũ cho cả gia đình trước khi đi làm, dù cô cũng phải kiếm tiền để lo cho gia đình.
Chiều về, Thương lo việc bữa tối, dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc con nhỏ, làm việc như cái máy. Dù Phong và bố mẹ anh đã ngủ sớm, Thương vẫn cần mẫn làm lụng. Gần đây, khi chuyển lên thành phố, Thương mới có chút thời gian nghỉ ngơi, nhưng mọi việc trong nhà vẫn do cô lo liệu, còn Phong chỉ việc sai bảo. Anh gia trưởng, ép Thương phục vụ gia đình nhà chồng nhưng không quan tâm đến nhà vợ. Hôm qua, sau buổi liên hoan, Phong về nhà muộn mà không báo trước. Về đến nhà thấy mọi thứ bừa bộn và không có bữa tối, anh tức giận gọi Thương xuống và quát: "Cô làm gì mà chưa có cơm nước?"
Đã 9 giờ tối, Thương thấy chồng giận nên bối rối. Cô giải thích vừa về nhà và tưởng chồng không ăn tối vì có liên hoan, chỉ định làm bát mì tôm. Phong lại nổi giận, nói cô không nấu cơm và quên lời dạy bảo, yêu cầu cô phải hoàn thành trách nhiệm. Thương bực bội đáp rằng cô không cố tình, mà phải chăm mẹ ốm ở bệnh viện từ chiều, chưa kịp chuẩn bị gì, và con cô đang ở nhà hàng xóm.
Thương vừa về đến nhà và nghĩ rằng chồng sẽ hiểu lý do tại sao cô chưa nấu cơm. Tuy nhiên, Phong lại nói một câu lạnh lùng, cho rằng cô không cần phải chăm sóc mẹ ở viện vì đã lấy chồng. Thương tức giận, ném tạp dề và đáp trả rằng người cần cô chăm sóc là mẹ chồng, không phải mẹ cô. Mẹ Phong vừa bị tai biến và đang nhập viện, nhưng anh không nghe điện thoại vì đang vui vẻ với bạn bè. Khi Phong kiểm tra điện thoại, anh thấy hàng trăm cuộc gọi nhỡ từ Thương và các em gái, trong đó có tin nhắn yêu cầu anh vào viện ngay. Anh hoảng hốt hỏi Thương về tình trạng mẹ.
Phương cho biết bà đã ổn và qua cơn nguy kịch. Cô vừa về nhà từ bệnh viện nhờ có người trông giúp. Phong cảm thấy hối hận, xin lỗi Thương, nhưng cô không để ý và đi sang nhà hàng xóm đón con.


Source: https://afamily.vn/lam-ve-thay-bep-lanh-tanh-chong-quat-khong-lam-duoc-thi-tra-ve-me-de-man-vung-len-cua-vo-lai-khien-anh-run-ban-20210226154350312.chn